Kết quả tìm kiếm cho "điểm du ngoạn cuối tuần"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 254
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài, thời tiết ấm áp, rất thích hợp với các hoạt động tham quan, dã ngoại... Tranh thủ thời gian này, người dân thực hiện các chuyến du lịch đến những nơi có cảnh quan đẹp, văn hóa hấp dẫn để trải nghiệm và vui chơi. Điều này giúp thị trường du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm.
Theo số liệu ước tính của giới quan sát vừa công bố, siêu phẩm "Avatar: Fire and Ash" (tạm dịch: Avatar: Lửa và Tro tàn) đã bảo vệ thành công “ngôi vương” các phòng vé Bắc Mỹ.
Cuối năm 2025, Phú Quốc bước vào “mùa vàng” đón du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng, trú đông. Công suất phòng tăng cao, nhiều khu nghỉ dưỡng kín chỗ, các điểm vui chơi nhộn nhịp cho thấy sức hút ngày càng lớn của đảo ngọc và vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển kinh tế địa phương.
Sau thành công ở SEA Games, đội tuyển U.23 VN sẽ chinh phục đấu trường lớn hơn - VCK U.23 châu Á 2026 với niềm tin chiến thắng.
Mùa hoa tam giác mạch nở rộ biến cao nguyên đá Hà Giang (Tuyên Quang) thành điểm đến hấp dẫn, sắc hoa hồng phớt trải dài sườn núi, thu hút du khách check-in, khám phá và quảng bá du lịch địa phương xa
Khi gió lạnh đầu đông tràn về, sương mù bảng lảng trên những đồi chè, cao nguyên Mộc Châu lại khoác lên mình tấm áo mới, với sắc trắng tinh khôi của hoa mận trái vụ, cùng sắc trắng, vàng của những cánh đồng hoa cải, cuốn hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp
Núi Cấm (hay Thiên Cấm Sơn , thuộc xã Núi Cấm, tỉnh An Giang), là một trong bảy ngọn núi của dãy Thất Sơn. Nơi đây được xem là "nóc nhà" của miền Tây thu hút khách, khi được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiều công trình tôn giáo độc đáo…
Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.
Có những chiều cuối tuần, khép lại bài giảng nơi giảng đường, tôi thường nhớ về những miền đất đã từng đi qua như một cách gột bớt ồn ào, căng thẳng. Trong vô số miền ký ức, Rạch Giá (tỉnh An Giang) hiện lên rõ nhất với nhiều nét duyên. Mỗi lần đến đây, tôi lại thấy mình bước giữa 2 lớp thời gian: Sự yên ả của miền Tây xưa và nhịp sống sôi động của một phố biển đang phát triển.
Chiến lược nhập tịch vừa thành công chớm nở lại có nguy cơ phản tác dụng, khiến bóng đá Malaysia trải qua hơn 2 tháng sống trong lo sợ.
Cơn bấc non lướt nhẹ qua mặt sông, những chiếc đò chòng chành chở khách phương xa du ngoạn mùa nước nổi. Lũ về, mọi hoạt động nhộn nhịp, du khách đến tham quan, thưởng thức những món ăn dân dã, đậm tình, đậm vị phù sa của miền châu thổ Cửu Long.
Một quả bí ngô nặng hơn nửa tấn đã trở thành tâm điểm của cuộc thi “Bí ngô nặng nhất” thường niên diễn ra tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) vào cuối tuần qua, phá vỡ kỷ lục quốc gia và giành chiến thắng ngoạn mục.